-
5.0Review 8 caffeeQuán nằm ở nghã tư lê hồng phong và trần phú dễ tìm. Giá cả cũng bình thường nhưng hs thì hơi chua Quán mới mở nên còn nhiều vấn đề Hôm nay mình đi tới thì không có chỗ để xe vì vỉa hè quán tận dụng làm bãi đỗ xe quá bé. Ngó nghiêng mãi mới tìm được một chỗ nhét vừa cái xe... phù Zzzz Vào trong quán thì ấn tượng với mình nhất là tiếng nhạc quá to. Quán đã mặt đường ngay cột đèn giao thông, mỗi khi người ta dừng xe đèn đỏ hay rồ ga chạy khi đèn xanh là đã quá ồn vậy mà quán còn mở nhạc như vậy Đặt tên là 8 cà phê mà mình nói chuyện với bạn như phải hét lên ấy. Thật không ưng chút nào #thump #down Mình thử lên lầu trên thì ôi thôi chẳng biết là nhân viên hay ai mà nằm ngủ ngay lối lên lầu. Sàn nhà thì ọp ẹp, mỗi bước chân như kiểu sắp sập tới nơi. Mình sợ quá nên phải đi xuống tần dưới ~~ Phong cách quán thì như kiểu vintage nên bàn ghế cũng cũ cũ theo style nhưng cũng không chắc chắn như cái sàn nhà kia vậy Về phần nước uống thì hôm nay mình gọi trà cúc. Khá ngon. Ngọt vừa phải, có cả hoa cúc trong ly nữa. Ưng 👍 Nhưng góp ý cho quán là nên có lót ly. Nước đá từ ly trà của mình chảy ra lênh láng cả bàn rất khó chịu Những góp ý trên chỉ mang tính đóng góp cho quán cải thiện hơn ...Xem thêm

